$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hướng về trời với đôi chân chạm đất

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 274 | Cật nhập lần cuối: 5/15/2018 9:15:13 AM | RSS

Trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa Nhật 13/5/2018, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã chia sẻ suy tư của ngài trong ngày Lễ Trọng Mừng Chúa Lên Trời,

Đức Thánh Cha nói đến hai yếu tố chính và mời mọi người cùng suy niệm "Một mặt, mừng Lễ Chúa Lên Trời hướng cái nhìn của chúng ta về trời, nơi đó, Chúa Giêsu được vinh quang, ngự bên hữu Thiên Chúa. Mặt khác, Lễ Chúa Lên Trời nhắc nhở chúng ta về khởi đầu sứ mạng của Giáo Hội.”

Đức Giáo Hoàng nói rằng, Sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho Giáo Hội, theo nghĩa đen là không có giới hạn. Điều này dường như quả là táo bạo khi chúng ta nhìn đến nhóm nhỏ các môn đệ, là những người mà Chúa Giêsu đã tin cậy để trao sứ vụ này. Nhưng điều này giúp chúng ta nhận ra rằng Giáo Hội có thể thực hiện tròn đầy sứ vụ của mình chỉ với sức mạnh mà chính Thiên Chúa đã trao ban cho Giáo Hội. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ “Anh em sẽ lãnh nhận sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ là những chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, ngang quan Giudea và Samaria, và đến tận cùng cõi đất.” Sứ mạng này, đã bắt đầu từ các Tông đồ, đã và đang được tiếp nối, thi hành bởi những vị kế tiếp qua mọi thời đại, và tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Đức Thánh Cha nói rằng, vì thế, sứ mạng loan báo Tin Mừng đòi buộc sự cộng tác của tất cả mọi người chúng ta.”

Lễ Chúa Lên trời cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải sẵn sàng gặp gỡ Chúa Giêsu và phục vụ Người, và là những chứng nhân của Người cho những anh chị em của chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa Ki tô trong từng ngày sống của chúng ta, và đem “những lời cứu độ của Ngài đến tận cùng cõi đất.” Trong hành trình này, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta gặp gỡ “chính Chúa Kitô trong anh chị em của chúng ta,” đặc biệt nơi những người nghèo khổ nhất ở giữa chúng ta. Từ những buổi đầu của Giáo Hội, Chúa Ki tô Phục Sinh đã mời gọi các môn đệ hãy bày tỏ những dấu hiệu cụ thể và nhìn thấy được của niềm vọng cho những người khác- và chúng ta cũng được kêu mời để thực hiện cùng nhiệm vụ này như các môn đệ.

Đức Thánh Cha kết thúc phần chia sẻ suy tư với lời cầu nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ chúng ta để “chúng ta nâng tâm hồn” lên tới Chúa Giêsu, và đồng thời, cho “đôi chân chúng ta chạm đất” để loan báo Tin Mừng cách can đảm trong cuộc sống của chúng ta.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/