$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô: CHÚNG TA VƯỢT THẮNG CÁM DỖ BẰNG ĐỨC TIN, CẦU NGUYỆN VÀ SỰ SÁM HỐI.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 223 | Cật nhập lần cuối: 2/22/2021 9:41:26 PM | RSS

Đức Thánh Cha Phanxicô: Chúng ta vượt thắng cám dỗ bằng đức tin, cầu nguyện và sự sám hối.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Trong buổi Đọc Kinh Truyền tin hôm Chúa Nhật, khi chia sẻ với khách hành hương đang có mặt tại Quảng Trường Thánh Phê rô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích Lời Chúa đã cho chúng ta thấy con đường để sinh hoa trái dồi dào trong 40 ngày Chay mà chúng ta vừa bắt đầu.

Sau đây là nguyên văn bài chia sẻ của ĐTC được chuyển dịch từ http://www.vatican.va/

Anh Chị Em thân mến,

Thứ Tư vừa rồi, với nghi thức sám hối xức tro, chúng ta đã bắt đầu hành trình Mùa Chay của mình. Ngày hôm nay, với Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, Lời Chúa cho chúng ta thấy con đường để sống hiệu quả trong 40 ngày chay, con đường dẫn chúng ta đến cử hành Lễ Phục Sinh hằng năm. Đó là cách mà Chúa Giêsu nói, Tin Mừng với phong cách chủ yếu của Marco thường là trình thuật tóm tắt, khi nói rằng, trước khi bắt đầu việc rao giảng, Chúa Giêsu đã lui vào trong sa mạc 40 ngày, ở nơi đó, Người chịu Sa-tan cám dỗ (x. 1, 12-15). Thánh sử nhấn mạnh rằng “Thần Khí – Chúa Thánh Thần- ngay lập tức đẩy Người vào trong hoang đại ở giữa các loài dã thú (c.12). Chúa Thánh Thần, Đấng mà ngay sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan từ tay Gioan, cũng chính là Đấng lúc này đẩy Người vào trong sa mạc, đối mặt với Kẻ Cám dỗ, chiến đấu với ma quỷ. Toàn bộ sự hiện hữu của Chúa Giêsu được đặt dưới dấu hiệu của Chúa Thánh Thần, Đấng làm sống động, soi dẫn và hướng dẫn Người.

Nhưng chúng ta hãy nghĩ về sa mạc. Chúng ta hãy dừng lại một lát về môi trường tự nhiên và biểu tượng này, rất quan trọng trong Kinh Thánh. Sa mạc là nơi mà Thiên Chúa nói với con tim của con người, là nơi cầu nguyện là lời đáp trả, tức là sa mạc của sự cô độc, nơi mà con tim xa rời khỏi những thứ khác, và chỉ trong sự cô tịch đó tự con tim mới mở ra với Lời của Thiên Chúa. Nhưng sa mạc cũng là nơi của thử thách và cám dỗ, nơi mà Kẻ Cám Dỗ, lợi dụng sự yếu đuối, mong manh và những nhu cầu của con người, nói bóng gió với giọng dối trá của nó, như là một sự thay thế tiếng nói của Thiên Chúa, khiến bạn nhìn thấy một con đường khác, một con đường lừa dối khác. Kẻ Cám Dỗ thật quyến rũ. Thực vậy, trong 40 ngày Chúa Giêsu trải qua ở trong sa mạc, “cuộc đọ sức” giữa Đức Giêsu và ma quỷ bắt đầu, cuộc đọ sức sẽ kết thúc với Khổ nạn và Thập Giá. Toàn bộ sứ vụ của Đức Ki tô là một cuộc chiến chống lại Kẻ Ác trong nhiều biểu hiện của nó: chữa lành các bệnh tật, xua trừ người bị quỷ ám, tha thứ tội lỗi. Đó là một cuộc chiến đấu. Sau giai đoạn đầu tiên mà Chúa Giêsu cho thấy rằng Ngài nói năng và hành động bằng quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa, thì dường như ma quỷ chiếm thế thượng phong, khi Con Thiên Chúa bị chối từ, bị bỏ rơi, và cuối cùng bị bắt và bị kết án tử hình. Có vẻ như Ngài đã chiến thắng ma quỷ. Có vẻ như Ngài là người chiến thắng. Thực tế, cái chết là “sa mạc” cuối cùng phải băng qua để cuối cùng đánh bại Sa-tan và giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của nó. Và trong cách thế này, Đức Giêsu đã chiến thắng trong sa mạc của sự chết, để chiến thắng trong Sự Phục Sinh.

Mỗi năm, khi bắt đầu Mùa Chay, bài Tin Mừng về những cơn cám dỗ này của Chúa Giêsu trong sa mạc nhắc nhở chúng ta rằng đời sống của người Ki tô hữu, theo bước chân của Chúa, là một cuộc chiến chống lại ác thần. Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng Đức Giêsu sẵn sàng đối mặt với Kẻ Cám Dỗ, và đã đánh bại hắn; và cùng lúc nhắc chúng ta rằng ma quỷ cũng có khả năng hành động trên chúng ta, với những cám dỗ của chúng. Chúng ta phải tỉnh thức về sự hiện diện của kẻ thù ghê gớm này, kẻ tìm cách lên án sự đời đời của chúng ta, lên án lầm lỗi của chúng ta và chống phá sự chuẩn bị tự vệ của chúng ta chống lại và đánh bại hắn. Ân sủng của Thiên Chúa đảm bảo chúng ta, với niềm tin, cầu nguyện và sự hối cải, của chiến thắng của chúng ta trên kẻ thù. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều là: trong các cơn cám dỗ, Đức Giêsu không bao giờ đối thoại với ma quỷ, không bao giờ. Trong cuộc đời của Người, Đức Giêsu không bao giờ có một cuộc đối thoại với ma quỷ, không bao giờ. Hoặc là Người trục xuất chúng khỏi người bị quỷ ám hoặc Người kết án nó, hoặc Người cho thấy ác tâm của ma quỷ, nhưng chưa bao giờ Đức Giêsu có cuộc đối thoại với chúng. Và trong sa mạc, dường như là có một cuộc đối thoại bởi vì ma quỷ đưa ra ba đề nghị và Đức Giêsu đáp trả. Nhưng Đức Giêsu không đáp trả chúng bằng lời của Người, nhưng bằng Lời của Thiên Chúa, với ba đoạn Kinh Thánh. Và điều này là cho tất cả chúng ta. Khi kẻ dụ dỗ đến gần, nó bắt đầu dụ dỗ chúng ta” Nhưng hãy nghĩ điều này, nghĩ đến điều kia…”, cám dỗ là đối thoại với ma quỷ, như bà Evà đã làm. Evà nói “Nhưng ông không thể, bởi vì chúng tôi…”, và rồi đi vào đối thoại. Và nếu chúng ta bắt đầu đối thoại với ma quỷ, chúng ta sẽ bị đánh bại. Hãy ghi nhớ điều này vào trong đầu và trái tim của bạn: bạn không thể nào đối thoại được với ma quỷ, không thể nào đối thoại được với nó. Chỉ có Lời Chúa mà thôi.

Trong suốt Mùa Chay, cũng giống như Đức Giêsu, Chúa Thánh Thần cũng sẽ đẩy chúng ta vào trong sa mạc. Đó không phải là một sa mạc mà chúng ta thấy được như là một nơi mang tính vật chất – một vùng sa mạc-, nhưng hơn cả đó là một chiều kích hiện hữu mà trong đó, chúng ta có thể thinh lặng và lắng nghe Lời của Thiên Chúa “để một cuộc hoán cải thực có thể được thực hiện trong chúng ta”. Đừng sợ hãi sa mạc, hãy tìm kiếm nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện, cho thinh lặng, để bước vào trong chính chúng ta. Đừng sợ hãi. Chúng ta được mời gọi để bước theo Chúa, làm mới lại lời hứa Bí tích Rửa Tội mà chúng ta đã hứa: từ bỏ Sa-tan, và tất cả những việc làm của nó và tất cả những lời hứa suông của nó. Hãy cẩn thận, kẻ thù đang rình rập ở đó. Nhưng nhớ là đừng bao giờ đối thoại với nó, ma quỷ. Hãy tín thác chúng ta cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.

Nguồn: http://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210221.html