$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô : hãy để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nghe thấy được tiếng kêu khóc trong thành phố này

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 302 | Cật nhập lần cuối: 6/10/2019 8:43:18 AM | RSS

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu của thành phố Rôma hãy để cho Thánh Thần cầm tay họ và dẫn đưa họ đến trung tâm của thành phố để nghe tiếng khóc của những người cần đến ơn cứu độ.

Tại Quảng Trường Thánh Phê rô, tối thứ bảy 8/6, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ Vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống với các tín hữu của Giáo phận Rô ma.

Với lưu ý rằng việc cử hành Thánh Lễ ghi dấu vào buổi tối ngày cuối cùng của Mùa Phục Sinh là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, “Chúa Giê su ở giữa chúng ta và công bố lớn tiếng rằng : Ai khát, hãy đến với tôi và uống”.

Đức Thánh Cha nói rằng từ Thánh Tâm Chúa Giê su Phục Sinh, Chúa Thánh Thần đổ tràn lòng thương xót vào tâm hồn chúng ta.

“ Tôi cầu mong biết bao rằng những người sống trong thành phố Rôma này sẽ nhận ra Giáo Hội, nhận ra chúng ta, “ vì lòng nhân đạo, lòng thương xót, sự dịu dàng là điều mà nhiều người cần đến.

Giáo Hội là một người mẹ

Đức Thánh Cha nói rằng họ sẽ cảm thấy mình đang ở nhà, ở “căn nhà của mẹ” mình nơi mà họ luôn luôn được đón chào và là nơi họ luôn luôn có thể quay trở về.

“Họ sẽ luôn cảm thấy được chào đón, được lắng nghe, được thấu hiểu, được giúp đỡ để có một bước tiến vào nước của Thiên Chúa…Như một người mẹ biết con cái mình, ngay cả khi chúng đã thực sự trưởng thành, chúng vẫn còn là những đứa con nhỏ của mình.”

Đức Thánh Cha Phan xi cô nói rằng, những suy nghĩ này liên hệ đến khía cạnh hình bóng người mẹ của Giáo Hội nhắc cho ngài nhớ khi 75 năm về trước, ngày 11/6/1944, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã thực hiện một hành vi đặc biệt để tạ ơn và cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, về sự bảo vệ thành phố Rôma.

Ngài nói rằng, ngài đã làm điều này nơi Nhà Thờ Thánh Inhaxio, nơi mà ảnh Đức Bà của Tình yêu Thiên Chúa được đem đến.

“Tình yêu Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần phát sinh từ Trái tim của Chúa Kitô”.

Và suy tư về những con người trong thời đại chúng ta ngày nay ra sao, như trong mọi thời đại, người ta tìm cách xây dựng “một thành phố và một tòa tháp cao lên đến tận bầu trời”, Đức Thánh Cha than phiền rằng, những dự án của con người như thế không còn có chỗ cho Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nói rằng thường thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi những kết cấu, cấu trúc xây dựng của chúng ta đem tới cho chúng ta sự ảo tưởng vươn tới trời, thứ mà kết cục là chúng ta bị đánh mất tầm nhìn về chân trời thực.

“Thay vào đó, Thánh Thần sẽ làm bùng nổ thế giới này, từ trên Cao, từ cung lòng Thiên Chúa, nơi mà Chúa Con được sinh ra, và làm cho tất cả trở nên mới.

Tính tối thượng của Thần Khí

Ngày hôm nay, khi tất cả chúng ta quy tụ nhau tại thành phố Rôma này để cử hành là sự tối thượng của Thần Khí, Đấng “làm cho tất cả chúng ta phải thinh lặng trước kế hoạch không thể biết trước được của Thiên Chúa, để rồi sau đó, đổ tràn tâm trí chúng ta niềm vui”.

“Vì thế, đây chính là điều mà Thiên Chúa đã có trong tư tưởng của Ngài về chúng ta!” Hành trình này như Giáo Hội, chuyến đi này, cuộc Xuất Hành này, nơi đến này trong vùng đất hứa, thành Giê ru salem, của những cánh cửa luôn luôn mở ra cho tất cả mọi người, nơi mà những ngôn ngữ khác nhau mà con người nói ra được tạo thành trong sự hòa hơp của Thánh Thần”.

Đức Thánh Cha nói rằng “tiếng kêu khóc của những người sống trong thành phố này và tiếng kêu than của công trình tạo dựng chẳng khác nào tiếng kêu than của Thần Khí : đó là cuộc sinh hạ của một thế giới mới”

Đức Thánh Cha thêm rằng “ nếu sự kiêu ngạo và tính kẻ cả về mặt đạo đức không làm lu mờ sự lắng nghe của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng đằng sau tiếng kêu khóc của rất nhiều người xem ra là tiếng kêu khóc của Chúa Thánh Thần.”

Chính Đấng là Thần Khí sẽ thúc đẩy chúng ta lần nữa, để chúng ta không hài lòng, để tìm kiếm và đưa chúng ta trở lại con đường, chính Đấng là Thần Khí sẽ cứu chúng ta ra khỏi “sự tái cơ cấu” của mỗi giáo phận.”

“Hãy để cho Thần Khí nắm tay của chúng ta và đưa chúng ta đi tới trung tâm của thành phố để nghe thấy tiếng khóc than của thành phố” như để điều này có thể xảy ra, trái tim của chúng ta phải “chăm chú và nhạy cảm với những người đau khổ và với những mơ ước của anh chị em, nhạy cảm với những người đang khóc thầm lặng lẽ khi họ đưa tay hướng về Trời Cao, bởi vì họ chẳng có gì ở trái đất này để nắm giữ.”

Trích, chuyển dịch : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va