$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô : HÃY ĐÁP TRẢ NGAY VỚI NHỮNG ĐIỀU THIÊN CHÚA GÂY KINH NGẠC, BẤT NGỜ CHO CHÚNG TA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 282 | Cật nhập lần cuối: 4/2/2018 10:51:00 AM | RSS

Đức Thánh Cha đã nói ngay rằng ngài đã được tác động để nói ba điều từ lời loan báo của Tin Mừng.

Trong bài giảng phụng vụ Chúa Nhật Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Thiên Chúa gây kinh ngạc cho những người phụ nữ với một lời loan báo- lời loan báo ấy đã trở thành một lời chúc mừng của Giáo Hội thời sơ khai: “ Chúa đã sống lại!”

Thiên Chúa gây kinh ngạc cho chúng ta

Những người phụ nữ đi tới mộ để xức dầu thân xác Chúa, nhưng rồi họ đã “đứng như trời trồng” trước một sự kinh ngạc, thật bất ngờ. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, khi Thiên Chúa thông báo điều gì cho con người, thì điều đó luôn là một điều ngạc nhiên, bởi vì Thiên Chúa là Chúa của những sự bất ngờ, ngạc nhiên, kinh ngạc”.

Điều này được nhìn thấy từ đầu câu chuyện của cứu độ nơi Abraham: từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thiên Chúa không biết làm thế nào để phát đi một thông báo mà lại không làm cho chúng ta ngạc nhiên. Ngạc nhiên, bất ngờ, kinh ngạc lay động con tim chúng ta và đụng chạm đến chúng ta ở nơi mà chúng ta chẳng trông đợi.

Đáp trả ngay với những điều ngạc nhiên đến từ Thiên Chúa

Ý tưởng thứ hai trong bài giảng chính là sự vội vàng, hấp tấp của những người phụ nữ. Những điều kinh ngạc, bất ngờ của Thiên Chúa đòi hỏi một sự đáp trả ngay lập tức. Phêrô và Gioan đã chạy đến mộ Chúa. Sau khi được nghe thiên thần loan tin, những mục đồng đã vội vã chạy đến ngay nơi Đức Kitô vừa mới hạ sinh, để chiêm ngắm Hài Nhi. Người phụ nữ Samaria đã chạy về nói với dân làng của mình ngay khi vừa gặp Đức Giêsu, “đó là cái gì hoàn toàn mới lạ. Tôi đã gặp một người, ông ấy đã nói với tôi về tất cả những gì tôi đã làm- và dân làng biết những gì người phụ nữ này đã nói.” Anrê đã không lãng phí thời gian để chạy ngay về gặp Phêrô và cho biết ông đã gặp thấy Đấng Merisa. Họ đã bỏ lại tất cả những gì họ đang làm –“người nội trợ đã bỏ mặc những củ khoai tây mà họ vừa bỏ vào chảo, dù biết chắc rằng những củ khoai tây đó sẽ bị cháy, khét lẹt, nhưng điều quan trọng với họ là phải đi tìm gặp Đấng xuất hiện của lời loan báo”

Đức Thánh Cha thêm rằng có một người trong Tin Mừng đã không muốn dành thời gian của mình để chọn lấy sự mạo hiểm. Đó là Tôma. Nhưng Chúa đã chờ đợi Tôma, và cũng thế, Ngài cũng kiên nhẫn để chờ đợi những ai không đứng dậy và đáp trả ngay lập tức lời loan báo của Ngài.

Tôi thì sao?

Ý thứ ba trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô chính là một câu hỏi. Tôi thì sao? “Tôi có một trái tim mở ra cho những điều ngạc nhiên, bất ngờ đến từ Thiên Chúa không? Tôi có khả năng để đi thật nhanh, hay là luôn luôn do dự và bào chữa cho mình để chờ đến ngày hôm sau không?

Đức Thánh Cha hỏi “Câu nói nào làm cho tôi kinh ngạc?” Gioan và Phêrô chạy nhanh đến mộ và Tin Mừng nói rằng họ đã tin. Đức Thánh Cha nói, niềm tin của Phêrô là sự pha trộn rất lớn giữa sự ăn năn với việc Phêrô đã chối Chúa”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng của ngài khi nói rằng lúc này, chúng ta hãy tự cật vấn mình “ Tôi thì sao trong mùa Phục sinh 2018 này. Bạn thì thế nào?

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm

Nguồn: https://www.vaticannews.va