$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô: Cầu nguyện cho các dược sĩ.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 194 | Cật nhập lần cuối: 4/16/2020 10:44:44 PM | RSS

Ngay khi bắt đầu Thánh lễ hôm Thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, ngài bị phê bình vì đã quên cám ơn một nhóm người. “Tôi đã cám ơn các y bác sĩ, những tình nguyện viên. Nhưng tôi lại quên cám ơn các dược sĩ. Họ đã làm việc quá vất vả để giúp bệnh nhân được tốt hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ cũng như đã cầu nguyện cho các y bác sĩ và tình nguyện viên.”

Sự hiện diện của Chúa Giêsu vẫn còn là nỗi sợ của chúng ta

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng tại Giêrusalem, những ngày sau khi Chúa Giêsu phục sinh chẳng hề yên tĩnh gì cho lắm. Mọi người tràn ngập “nỗi sợ hãi, kinh ngạc và nghi ngờ”.

Ngay cả với các tông đồ là những người đã biết rằng Chúa đã sống lại, đã biết Chúa hiện ra với ông Simon rồi, và đã nghe lời chứng của hai tông đồ trở về từ Emmau, vậy mà họ vẫn sợ. Nỗi sợ của các tông đồ tăng lên thành hoảng sợ, kinh hồn bạt vía, khi Chúa Giê su hiện ra giữa họ, và họ nghĩ rằng mình đang thấy ma (x.Luca 24,37). Nỗi hoảng sợ này cũng giống như nỗi hoảng sợ xảy đến với họ khi Chúa Giê su đi trên mặt nước đến với họ (x. Gioan 6,19). Kinh nghiệm đó, và bất cứ điều gì mà Chúa Giê su đã nói với Phê rô sau sự sống lại của Người, đã khiến họ im lặng vào lúc này.

Sự hiện diện của Chúa Giêsu đã làm dịu đi nỗi sợ hãi của các môn đệ khi Người hiện ra với các ông và nói ‘Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”

Tràn ngập niềm vui

Sau đó, nỗi sợ hãi của các môn đệ đã biến thành niềm vui tràn trề. Niềm vui của họ quá lớn đến nỗi khiến họ không tin. Đức Thánh Cha nói, theo một nghĩa nào đó, các môn đệ “bị tê liệt vì vui sướng”. Niềm vui của các môn đệ là” kinh nghiệm của sự an ủi có thể lớn nhất”. Đó là “cái gì khác với hạnh phúc, sự lạc quan hay rạng rỡ.”

“Niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha lưu ý. Liên hệ đến những ví dụ về niềm vui, Đức Thánh Cha đã trích những ví dụ về viên cai ngục của Phaolô tại Philipphê (x. Cv 16); và của viên thái giám người Ê-thi-op sau khi được chịu phép rửa (x. CV 8) đã “tràn ngập niềm vui” và Phao lô, trong thư gửi giáo đoàn Rô ma (15,13) khi Phao lô cầu xin “Thiên Chúa của nguồn hy vọng” ban cho họ” chan chứa họ.

“Không có Thánh Thần, chúng ta không thể có niềm vui. Đón lấy niềm vui của Thánh Thần là một ân sủng.”

Lời gọi mời đến niềm vui

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề cập đến Tông huấn Loan Báo Tin Mừng (số 80), trong đó ngài phản ánh về các Kitô hữu và các nhà loan báo Tin Mừng tràn ngập niềm vui.

Đức Thánh Cha tiếp tục trích dẫn một đoạn trong sách Nơkhemia để giúp mọi người suy tư về niềm vui. “Trong sách này có một đoạn nói đến sự kiện dân Chúa trở về Giêrusalem và tìm thấy sách luật. Đây là một niềm vui lớn, một lễ hội đối với dân Israel. Toàn dân tập hợp để nghe tư tế Étra đọc Sách luật. Họ lắng nghe, xúc động đến khóc vì vui mừng, bởi vì Sách luật đã được tìm thấy. Khi đọc xong, tư tế Étra nói với dân chúng: Anh em đừng khóc nữa, vì hôm nay là ngày thánh, hãy giữ niềm vui, vì niềm vui trong Chúa là sức mạnh của anh chị em” (Nkm 8).

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện xin cho chúng ta có sức mạnh để rao giảng Tin Mừng và làm chứng nhân cho niềm vui của Chúa. “Hôm nay, chúng ta hãy xin Ngài ban cho chúng ta hoa trái này” của Chúa Thánh Thần.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, o.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/