$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự bình an trong gia đình, và hiệp nhất trong Giáo Hội

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 347 | Cật nhập lần cuối: 5/4/2020 8:18:00 PM | RSS

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự bình an trong gia đình, và hiệp nhất trong Giáo HộiTrong Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Thánh Marta hôm sáng Thứ Hai (4/5), Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho các gia đình được xích lại gần nhau trong căn nhà của họ vì đại dịch. Ngài thừa nhận rằng các gia đình đang cố gắng làm nhiều điều hơn những gì mà trước đây họ chưa từng làm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến thực trạng của bạo lực gia đình. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình, để họ có thể gìn giữ được sự bình an với sự sáng tạo và kiên nhẫn trong thời gian bị cách ly này.”

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp nhất mặc cho có những khác biệt. Sự hiệp nhất liên quan đến hai thái cực: câu chuyện Giáo Hội tiên khởi chỉ trích của Thánh Phêrô ăn uống với những người tội lỗi, và sứ điệp của Chúa Giêsu trong Tin Mừng “Tôi là mục tử của tất cả con chiên”.

Những nguồn gốc của sự chia rẽ

Trong bài đọc 1 từ sách Công vụ Tông đồ, cộng đoàn Kitô hữu tại Giêrusalem đã trách mắng Thánh Phêrô vì đã ăn uống với người dân ngoại. Đây chỉ là một ví dụ của nhiều sự chia rẽ mà chúng ta tìm thấy trong những năm đầu của Giáo Hội, Đức Thánh Cha nói.

Tinh thần của sự chia rẽ này dẫn chúng ta đến việc chia rẽ mọi người giữa người công chính và người tội lỗi, giưa “chúng ta” và “họ”, Đức Thánh Cha tiếp. Chúng ta thường tin rằng chúng ta có vị trí chính xác, ngon lành trước Chúa. Đôi khi, suy nghĩ này dẫn đến việc nghĩ ằng những người khác bị kết án. Trên thực tế, trong bầu khí tôn giáo thời đó, không chỉ có Phêrô, nhưng ngay cả Chúa Giêsu cũng bị chỉ trích vì ăn uống với những người tội lỗi.

Đây là một thứ bệnh của Giáo Hội sinh ra từ ý thức hệ, Đức Thánh Cha nói. Ngài cảnh báo rằng sự tận tâm của chúng ta đối với thái độ của ý thức hệ có thể trở nên nghiêm trọng hơn việc lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn chúng ta. Và điều này dẫn đến những sự chia rẽ.

Chúa Giêsu chết cho mọi người

Đức Thánh Cha đã trích dẫn câu nói của một Vị Hồng y danh dự đang sống tại Vatican, khi vị Hồng Y nói rằng Giáo Hội giống như một giòng sông. Một số thành phần thì ở gần bờ này hay ở bờ khác. Nhưng tất cả đều cùng trong cùng một giòng sông. Đức Thánh Cha nói, “Chẳng có ai ở ngoài, mọi người đểu ở trong.” “Chúa muốn như thế trong cách thức này.”

Trở lại bài Tin Mừng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lời của Chúa Giêsu “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.” (Gioan 10,16). Thực tế là “Nơi Chúa Giêsu, từng người đều quan trọng.” Chúa Giêsu “chết vì mọi người”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Chúa Giêsu không chỉ chết vì người tốt và người công chính, nhưng Người còn chết cho những người làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn, Người chết cho kẻ trộm cắp, thậm chí cho cả những người không tin vào Người. “Chúa chết cho hết thảy mọi người.

Chỉ có một Mục Tử

Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả mọi người, để chỉ có một Đấng Chăn Chiên, một Mục Tử duy nhất mà thôi. “Xin Chúa giải thoát chúng ta hỏi tâm lý của sự chia rẽ. Xin Ngài giúp chúng ta nhận ra khía cạnh này, thực tế tuyệt vời về Chúa Giêsu : trong Người tất cả chúng ta là anh chị em với nhau và Người chính là Đấng Chăn Chiên của tất cả chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Thế giới ngày hôm nay là: ‘Mọi người, mọi người!”

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự bình an trong gia đình, và hiệp nhất trong Giáo Hội

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2020-05/pope-francis-homily-santa-marta-peace-family-unity-church.html