$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người làm truyền thông

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 269 | Cật nhập lần cuối: 5/6/2020 9:08:30 PM | RSS

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người làm truyền thôngĐức Thánh Cha cầu nguyện cho những người làm truyền thông.

Trong Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Thánh Marta sáng Thứ Tư 6/5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho những người làm truyền thông trong thời gian đại dịch này, và trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy tư về Đức Giêsu như là ánh sáng đưa chúng ta ra khỏi bóng tối.

Ngay đầu lễ, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho những người làm truyền thông. “Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người, cả nam lẫn nữ, đang làm bên truyền thông. Trong thời gian đại dịch này, họ gặp rất nhiều rủi ro và phải làm việc rất nhiều. Xin Chúa giúp cho họ luôn luôn truyền trao sự thật.”

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dựa vào Tin Mừng Gioan, bài đọc Thánh Lễ, (Ga 12, 44-50), với câu nói của Đức Giêsu “Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối." (Gioan 12,46) để suy tư bài giảng của Ngài.

Đức Giêsu, ánh sáng của thế gian

Đức Thánh Cha giải thích rằng sứ mạng của Đức Giêsu là chiếu sáng bởi vì “Ngài là ánh sáng thế gian”. Và sứ mạng của các tông đồ cũng là mang đến thế gian ánh sáng này, ánh sáng của Đức Giêsu “bởi vì thế gian đang ở trong bóng tối”, Đức Thánh Cha nói

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bi kịch của ánh sáng nơi Đức Giêsu, “là sự bị từ chối. Dân của Người đã không tiếp đón Người. Họ yêu thích bóng tối hơn ánh sáng; họ làm nô lệ cho bóng tối.”

Đức Thánh Cha mô tả ánh sáng làm cho chúng ta nhìn thấy những gì; ánh sáng làm cho chúng ta thấy sự thật.

Từ bóng tối đến ánh sáng

Dừng lại nơi Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Phaolô cũng đã có kinh nghiệm của việc chuyển đổi này, kinh nghiệm đi từ bóng tối đến ánh sáng, và “đây là sự chuyển đổi mà chúng ta được gọi mời”.

Đức Thánh Cha nói, Đức Giêsu mang ánh sáng đến cho dân của Ngài, nhưng họ từ chối Ngài. Tội của chúng ta là những gì làm cho chúng ta bị mù quáng, và chúng ta không thể chịu đựng được ánh sáng, vì đôi mắt của chúng ta đã bị bệnh tật.

Bị mù quáng, đui mù do tội

Chúng ta bị mù quáng do bởi những tật xấu, sự kiêu ngạo, và tinh thần thế gian. “Không dễ gì để sống trong ánh sáng. Ánh sáng làm cho chúng ta thấy nhiều sự xấu xa bên trong chúng ta mà chúng ta không muốn nhìn thấy: đó là tội lỗi của chúng ta.” Nhưng nếu chúng ta nghĩ về những điều này, nghĩa là tự mở lòng mình, cho dẫu bị tổn thương, Đức Thánh Cha thêm, “chúng ta sẽ không đâm sầm vào một bức tường, nhưng là tìm kiếm một lối thoát”, bởi vì chính Đức Giêsu nói rằng Ngài là ánh sáng.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Đức Giêsu đến thế gian không phải là để lên án nhưng là để cứu, và “chúng ta phải để bản thân mình được chiếu sáng vào trong vùng tối tăm hằng ngày của chúng ta.”

Hãy can đảm để được chiếu sáng

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, hãy can đảm “để cho bản thân bạn được chiếu sáng, để cho bạn nhìn thấy được những gì ở bên trong chính mình”, bởi vì chính Đức Giêsu sẽ dẫn bạn đi về phía trước, là Đấng cứu bạn.

Đó là “Chúa cứu chúng ta ra khỏi bóng tối mà chúng ta đang ở trong, ra khỏi bóng tối cuộc sống hằng ngày, ra khỏi đời sống xã hội, đời sống chính trị, của cuộc sống trong nước và mang tính quốc tế”, Đức Thánh Cha nói.

Biến đổi, “là chuyển đổi từ bóng tối đến ánh sáng.”

“Chúa cứu chúng ta, nhưng Ngài yêu cầu chúng ta phải nhìn thấy bóng tối trước…Chúa tốt lành, Ngài dịu dàng, Ngài gần với chúng ta. Chúa đến để cứu chúng ta. Chúng ta đừng sợ ánh sáng của Chúa Giêsu.”

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người làm truyền thông

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn:https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2020-05/pope-at-mass-prays-for-media-workers.html