$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha: Bà và cháu, đức tin không lời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 256 | Cật nhập lần cuối: 6/4/2019 9:48:51 AM | RSS

Khi gần kết thúc buổi gặp gỡ với người trẻ và các gia đình tại Iasi vào chiều ngày thứ Bảy, một người phụ nữ ra vẻ hãnh diện đã bế đứa cháu của mình đến Đức Thánh Cha để xin Ngài chúc lành. Đức Thánh Cha đã dùng ngay hình ảnh này để đưa ra một điểm vào phần cuối của bài huấn dụ của Ngài.

Đức Thánh Cha ứng khẩu nói rằng:

“ Cha gần sắp kết thúc bài huấn từ, vì chỉ có một đoạn thôi, nhưng giờ thì Cha vẫn còn muốn nói với mọi người về một trải nghiệm mà Cha vừa có tức thì khi tiến vào Quảng trường. Có một người phụ nữ đã già, khá già, một người bà, đang bồng ẵm một đứa cháu trên tay của mình, có lẽ đứa bé mới khoảng hai tháng tuổi, chứ không nhiều hơn đâu. Khi Cha đi ngang qua, bà cụ đã chìa đứa cháu của mình ra cho Cha nhìn thấy. Bà cười, đó là một nụ cười của sự hiểu biết, như muốn nói với Cha rằng “ Cha ơi, nhìn nè, giờ thì con có thể mơ thấy rồi!’ Ngay lúc ấy, Cha thực sự xúc động và cũng không đủ can đảm để đưa người bà và đứa cháu của Bà lên đây (sân khấu). Đó là lý do tại sao mà Cha đang nói với các con, những người trẻ. Những người ông, người bà mơ ước khi những đứa cháu của mình đi về phía trước, chúng có được sự can đảm để nắm giữ lấy những gốc rễ, nguồn cội của mình.”

Trước đó, trong bài nói chuyện của mình, Đức Thánh Cha đã nói với người trẻ đang có mặt “ Khi các con tiếp tục lớn lên trong mỗi một cách thức – mạnh mẽ hơn, già hơn và thậm chí có tầm quan trọng – nhưng đừng quên bài học đẹp nhất và đáng giá nhất mà các con đã học được từ gia đình, nơi nhà của các con. Đó là sự khôn ngoan đến từ tuổi tác. Khi các con lớn lên, đừng quên mẹ và bà của các con, vì bởi đức tin mạnh mẽ và mộc mạc đã cho họ có sức mạnh và sự kiên cường bền bỉ để tiếp tục đi tới và không bỏ cuộc. Đó là lý do để các con tri ân và cầu xin lòng quảng đại, sự dũng cảm và vị tha của một niềm tin “cây nhà lá vườn”, đức tin khiêm tốn, tuy chậm nhưng chắc chắn xây lên Nước Thiên Chúa”.

Trong những dịp khác, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kể lại kinh nghiệm cá nhân của ngài với Bà Ngoại của mình, Bà Rosa, một người phụ nữ có niềm tin xuất thân từ một gia đình nông dân ở vùng Piedmont, ý, và đã di cư đến Argentina để thoát cảnh đói nghèo. Trong Thánh Lễ Vọng Ngũ Tuần năm 2013, Đức Thánh Cha nói rằng người Bà của Đức Thánh Cha là người đầu tiên đã truyền trao đức tin Kitô giáo cho Ngài.

“Cha có được ân huệ là được lớn lên trong một gia đình sống đức tin theo một cách thức mộc mạc giản dị và cụ thể; nhưng trên hết tất cả, Bà ngoại, Bà nội, là những người đã gieo và đánh dấu niềm tin vào con đường của Cha. Bà là người phụ nữ đã giải thích cho chúng tôi, đã nói với chúng tôi về Chúa Giê su, đã dạy chúng tôi về Giáo Lý. Tôi luôn nhớ rằng tối Thứ Sáu Tuần Thánh, Bà đã đưa chúng tôi đi rước nến và khi kết thúc cuộc rước…Bà Ngoại bảo chúng tôi quỳ xuống và nói ‘Các cháu nhìn kìa, Chúa Giêsu đã chết, nhưng ngày mai Ngài sẽ sống lại.’ Cha đón nhận lời loan báo Ki tô giáo đầu tiên từ người phụ nữ này, Bà Ngoại của Cha! Thật tuyệt đẹp! Lời loan báo đầu tiên tại ngôi nhà của Cha, nơi gia đình. Và điều này làm cho Cha nghĩ đến tình yêu của biết bao người mẹ và người bà trong việc chuyển trao đức tin cho con cháu mình. Chính họ là những người truyền trao đức tin.”

Chuyển dịch : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn : https://www.vaticannews.va