$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô : CHÚA GIÊSU, ĐẤNG AN ỦI CHÚNG TA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 261 | Cật nhập lần cuối: 5/8/2020 3:15:19 PM | RSS

Trong bài giảng Thánh Lễ ngày Thứ Sáu 8/5, mà Đức Thánh Cha Phan xi cô đã dâng tại Nhà Nguyện Marta,Đức Thánh Cha đã dựa vào bài Tin Mừng để suy tư về Đức Giêsu là Đấng an ủi chúng ta. Và ý chỉ cầu nguyện của Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã dành để cầu nguyện cho các thành viên của các Phong trào Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc Tế trong ngày của họ.

Chúa Giêsu, Đấng an ủi chúng ta

Bắt đầu bài giảng, Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng bối cảnh của bài đọc Tin Mừng mà chúng ta nghe đọc hôm nay thật ảm đạm. Đức Giêsu dùng bữa tối với các môn đệ của Người. Họ buồn vì Đức Giêsu nói một trong số họ sẽ nộp Người. Nhìn thấy sự buồn rầu nơi các môn đệ, Đức Giêsu bắt đầu an ủi họ, vì nơi Đức Giê su, một trong những vai trò mà Đức Giêsu thực hiện, là đấng an ủi.

Đức Thánh Cha ghi nhớ rằng, sự an ủi có thể đến từ nhiều hình thức: chân thật, máy móc- trịnh trọng, hay thậm chí là không trung thực. Tuy nhiên, cách thức an ủi của Chúa Giêsu với chúng ta trong những khi gặp khó khăn là khác. Sự an ủi có 3 hình thức: sự gần gũi, chân thật và hy vọng.

Sự gần gũi

Sự an ủi của Chúa Giêsu luôn luôn là gần gũi- chẳng bao giờ có khoảng cách. Thiên Chúa lôi kéo chúng ta lại gần Ngài trong việc Nhập Thể. Khi Chúa Giêsu an ủi, Người không dùng từ sáo rỗng. Ngài nói với chúng ta “Ta ở đây. Ta ở với con.” Sức mạnh của sự hiện diện và sự gần gũi của Người nói với chúng ta, an ủi chúng ta ngay cả khi trong im lặng.

Sự thật

Đức Thánh Cha lưu ý rằng đoạn Tin Mừng chứng minh rằng Đức Giêsu đã không giấu sự thật với các môn đệ của Ngài. Đức Giêsu cho họ biết rằng cái chết của Ngài đã gần kề. Tuy nhiên, Đức Giêsu nói sự thật với các môn đệ cách nhẹ nhàng, chứ không tìm cách làm tổn thương các môn đệ của Ngài. Đức Giêsu nói sự thật bởi vì Ngài là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”

Hy vọng

Đức Giêsu an ủi các môn đệ và Người vực dậy niềm hy vọng nơi họ. Ngài nói” Các con đừng xao xuyến. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi là để dọn chỗ cho các con.” (Gioan 14,2).

Đức Thánh Cha lưu ý rằng Đức Giêsu đi trước chúng ta là để mở cánh cửa trời cho tất cả chúng ta. Như Đức Giêsu trấn an các môn đệ rằng Ngài sẽ trở lại để đưa các ông đi với ngài, vì thế, Đức Giêsu cũng sẽ trở lại để đưa chúng ta đi. Đức Giêsu không hứa rằng chúng ta sẽ không phải đau khổ nhưng là khi chúng ta gặp đau khổ, Ngài sẽ ở gần bên chúng ta, để an ủi chúng ta.

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng “Thật không dễ để cho bản thân mình được Chúa an ủi đâu.” Trong những thời điềm tồi tệ, chúng ta có thể cáu giận, giận dữ với Chúa và chúng ta không để cho Ngài an ủi chúng ta.”

Đức Thánh Cha đã cầu nguyện, xin cho chúng ta để cho Chúa an ủi mình. Sự an ủi của Ngài “là gần gũi, Ngài là sự thật, và Ngài mở ra cho chúng ta những cánh cửa của hy vọng.”

Như ý cầu nguyện đã nói đến, ngay đầu lễ, Đức Thánh Cha đã trở lại với ý nguyện của ngài khi nhớ đến và cầu nguyện cho các thành viên của các tổ chức Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ. Ngài nói “hôm nay là Ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế. chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang làm việc trong những hiệp hội đáng khen thưởng này. Xin Chúa chúc lành cho công việc của họ được hoạt động tốt đẹp.”

Đức Thánh Cha Phanxicô :  CHÚA GIÊSU, ĐẤNG AN ỦI CHÚNG TA

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/