$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô: CHÚNG TA LUÔN NGỢI KHEN THIÊN CHÚA, ĐẤNG MÀ TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ CẠN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 180 | Cật nhập lần cuối: 1/14/2021 9:30:55 AM | RSS

ĐTC Phanxicô: CHÚNG TA LUÔN NGỢI KHEN THIÊN CHÚA, ĐẤNG MÀ TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ CẠN

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Tiếp tục chuỗi bài giáo lý trong buổi Tiếp kiến Chung vào ngày Thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm về “lời cầu nguyện ngợi khen”, lời cầu nguyện luôn có thể thực hiện được trong từng hoàn cảnh bởi vì Thiên Chúa là Đấng luôn luôn tín trung.

ĐTC Phanxicô: CHÚNG TA LUÔN NGỢI KHEN THIÊN CHÚA, ĐẤNG MÀ TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ CẠN

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm về chiều kích của lời cầu nguyện ngợi khen, vào buổi Tiếp kiến chung hôm Thứ Tư, khi bắt đầu bằng “một thời điểm quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu.”

Khi bắt đầu sứ vụ, khi đã sẵn sàng bắt đầu rao giảng về Nước Thiên Chúa và thực hiện những phép lạ, Đức Thánh Cha nói “sứ mạng của Đấng Cứu Thế đã trải qua cơn khủng hoảng” : Gioan Tẩy Giả đã bày tỏ nghi ngờ, khi mà có người mà Ngài rao giảng cho đã bày tỏ sự thù địch với Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài.

Nhưng “chính ngay trong thời điểm thất vọng này”, Đức Thánh Cha nói, “Chúa Giêsu đã không than thở với Chúa Cha, nhưng Người lại cất lên bài thánh ca hân hoan…trong giữa cơn khủng hoảng, Chúa Giêsu đã chúc tụng Chúa Cha, ngợi khen Chúa Cha.”

Ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài là Chúa cả trời đất

Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa, kêu cầu Ngài là “Cha, Chúa tể trời đất.” Chúa Giêsu biết Cha của Ngài là Chúa của vũ trụ, và công nhận “Chúa của tất cả những gì tồn tại,” là Cha của Người. Đức Thánh Cha nói, “Lời ngợi khen của Chúa Giêsu nảy sinh từ kinh nghiệm Chủa Giêsu cảm thấy Người là “Con của Đấng Tối Cao”

Ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài yêu thích những người bé mọn.

Trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu tiếp tục đi tới việc ngợi khen Thiên Chúa “vì sự ưu ái với những người bé mọn.” Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong sứ vụ của Người, Chúa Giêsu đã nhìn thấy những người được xem là “khôn ngoan” và “thông thái” thì lại tỏ vẻ nghi ngờ với lời rao giảng của Người, trong khi đó, “những người bé mọn” lại mở lòng ra với sứ điệp của Người. “Điều này chỉ có thể là ý định của Chúa Cha,” Đức Thánh Cha nói, “và Chúa Giê u hoan hỉ về điều này. Chúng ta cũng phải hoan hỷ và ca ngợi Thiên Chúa bởi vì người khiêm nhường và đơn sơ đón nhận Tin Mừng.”

Đức Thánh Cha tiếp tục khi nói rằng, lời “cầu nguyện tạ ơn” của Chúa Giêsu “trong thời điểm xem ra thất bại” dẫn chúng ta đến việc nhìn lại những thất bại của chúng ta trong một ánh sáng khác. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đặc biệt “khi mà dường như sự dữ đang thắng thế và không có cách nào để ngăn chặn nó,” thì việc ngợi khen Thiên Chúa là cần thiết, không phải là vì lợi ích của Thiên Chúa, nhưng là vì lợi ích của chúng ta.

Ngợi khen Chúa trong khi gặp thử thách

Đức Thánh Cha đã trích dẫn giáo lý, trong đó giáo lý dạy rằng lời cầu nguyện ngợi khen “chia sẻ niềm hạnh phúc của tâm hồn thanh khiết được ban phúc lành, người yêu mến Thiên Chúa trong niềm tin trước khi được chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vinh quang của Ngài.”

Đức Thánh Cha nói, nghịch lý thay, lời cầu nguyện tạ ơn không chỉ ở trong thời điểm của hạnh phúc, khi chúng ta thấy mình được chúc phúc, nhưng đặc biệt, “trong những thời khắc khó khăn” chúng ta phải ca ngợi Thiên Chúa- chính xác là như vậy, chúng ta nâng tâm hồn mình lên Thiên Chúa, chúng ta sẽ có thể “nhìn thấy một toàn cảnh mới, một chân trời rộng lớn hơn.”

Mẫu gương của các Thánh

Thánh Phanxicô, trong bài ca Tạo Vật của ngài – Laudato sí- Thánh nhân đã đưa ra một mẫu ngợi khen Thiên Chúa thật tuyệt vời trong những thời điểm gặp khó khăn.

Lời cầu nguyện được biên soạn vào giai đoạn cuối đời của Thánh Phanxicô, khi Thánh Nhân bị bao vây bởi biết bao nhiêu khó khăn. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đúng là trong thời khắc đó, thánh nhân “ngợi khen Thiên Chúa về tất cả mọi sự, về tất cả quà tặng của vũ trụ, và thậm chí ngợi khen cả về sự chết, mà Thánh Phan xi cô can đảm gọi sự chết là “chị.”

Mẫu gương của các thánh, Đức Thánh Cha kết luận, cho chúng ta thấy rằng “chúng ta luôn luôn có thể ngợi khen Thiên Chúa, trong cả những thời điểm tốt và xấu, bởi vì Thiên Chúa là Người Bạn trung thành. Đây là nền tảng cơ bản của lời ngợi khen” Thiên Chúa là Người Bạn tín trung, và tình yêu của Người không bao giờ cạn.”

***

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-01/pope-francis-we-can-always-praise-god-whose-love-never-fails.html