$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô : ĐỪNG LỢI DỤNG LÒNG KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 379 | Cật nhập lần cuối: 3/25/2019 9:26:59 PM | RSS

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ với các tín hữu, thúc giục họ hãy ra khỏi sự an toàn của mình, và mở đôi mắt, con tim của họ cho những ai đang trong cơn túng thiếu.

Suy niệm về bài Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay, Đức Thánh Cha giải thích Tin Mừng nói với chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa và sự hoán cải của chúng ta.

Trong dụ ngôn của Thánh Luca kể lại cây vả cằn cỗi, không sinh hoa trái và ông chủ quyết định chặt đốn nó đi. Ông chủ đã gọi người làm vườn đến, bày tỏ nỗi thất vọng của ông trước cây vả chẳng sinh trái và yêu cầu người làm vườn hãy đốn nó đi, để nó không làm kiệt hại đất.

Tuy nhiên, người làm vườn đã xin ông chủ hãy kiên nhẫn, để cây vả thêm một năm nữa, và hứa ông sẽ vun đất, bón phân xung quanh nó, để nó tăng năng suất.

Cây vả cằn cỗi là biểu tượng của một nhân loại lãnh đạm và khô cằn

Đức Thánh Cha giải thích rằng ông chủ đại diện cho Chúa Cha, và người làm vườn đại diện cho Chúa Giêsu, và cây vả là biểu tượng một nhân loại thờ ơ lãnh đạm và khô cằn.

Chúa Giêsu khẩn cầu thay cho nhân loại, nài xin Chúa Cha chờ đợi và cho nhân loại nhiều thời gian hơn nữa, để nhân loại có thể nảy sinh hoa trái của tình yêu và sự công bằng.

Cây vả, đại diện cho một sự vô sinh, không có khả năng cho đi, không có khả năng để làm việc tốt :đó là biểu tượng của một con người chỉ sống cho riêng mình, thỏa mãn và hài lòng, hạnh phúc với tiện nghi, thoải mái của riêng mình, không có khả năng mở đôi mắt và trái tim cho người anh chị em của mình, những người đang sống trong đau khổ, nghèo đói, và thiếu tiện nghi.

Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng thái độ ích kỷ này và sự vô sinh về tinh thần trái ngược với tình yêu vĩ đại của người làm vườn đối với cây vả: ông có sự kiên nhẫn, ông biết thế nào là chờ đợi, và ông đã dành thời gian và công việc của mình cho cây vả. Ông đã hứa với ông chủ sẽ chăm sóc đặc biệt với cây vả bất hạnh đó.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng câu chuyện dụ ngôn kể cho chúng ta nghe về lòng thương xót của Thiên Chúa, bất chấp sự vô sinh đôi khi hằn vết trên chúng ta.

“Thiên Chúa vẫn đang nhẫn nại và tặng ban cho chúng ta cơ hội để thay đổi và thực hiện tiến trình đi trên con đường tốt lành” Nhưng, điều này không có nghĩa là không có sự khẩn bách của việc hoán cải.

“Khả năng về sự hoán cải là có giới hạn. Đó là lý do tại sao phải nắm bắt ngay lập tức, nếu không sẽ bị mất đi mãi mãi”.

Dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa nhưng đừng lạm dụng lòng thương xót của Ngài.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “ Chúng ta có thể dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng chúng ta không được lạm dụng lòng thương xót đó.” Chúng ta không được biện minh cho sự lười biếng tâm linh, nhưng phải gia tăng sự cam kết để đáp lại kịp thời lòng thương xót này nơi Thiên Chúa với một trái tim chân thành.

Mùa Chay, thời gian của hoán cải

Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý khi nói rằng trong Mùa Chay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hoán cải.

“Mỗi chúng ta phải cảm thấy bị thách đố bởi lời mời gọi này, sửa sai những gì sai lỗi trong đời sống của chúng ta, trong cách thức chúng ta suy nghĩ, hành động, và trong những mối tương quan của chúng ta với anh chị em của mình.”

Đồng thời, chúng ta phải bắt chước sự kiên nhẫn của Thiên Chúa khi Ngài tin vào khả năng của tất cả chúng ta “chỗi dậy” và tiếp tục hành trình đời mình. Ngài dập tắt tim đèn, ngọn lửa đang leo loét, nhưng đồng hành và chăm sóc những ai yếu đuối để nhờ đó họ có thể trở nên mạnh mẽ và mang đến sự đóng góp của tình yêu cho cộng đoàn.

Biên dịch : Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va