$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô : CHÚNG TA MUỐN GẶP GỠ CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 192 | Cật nhập lần cuối: 11/28/2018 9:58:18 PM | RSS

Trong bài giảng hôm thứ Ba vừa qua, từ bài đọc sách Khải Huyền, Đức Thánh Cha đã chia sẻ suy tư của ngài khi nói rằng quả thật là khôn ngoan để kiểm tra lương tâm của chúng ta với cái nhìn thực tế rằng sẽ có ngày chúng ta đối diện, gặp gỡ Chúa. Chúng ta nên hỏi bản thân mình rằng chúng ta mong ước mình sẽ trình diện trước mặt Chúa ra sao. Điều này sẽ giúp chúng ta tiến bộ để nhờ đó cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa trở nên một thời khắc của vui sướng, hân hoan.

Mùa gặt sau cùng

ĐTC nói rằng, tuần lễ cuối cùng của Năm Phụng vụ là ân sủng để nghĩ về ngày tận cùng của thế giới và của đời người chúng ta. Bài đọc thứ nhất từ sách Khải Huyền nói về điều này bằng việc sử dụng “hình bóng của mùa gặt”.

Ở mùa gặt sau cùng này, mỗi người trong chúng ta sẽ gặp Chúa…mỗi người chúng ta sẽ nói với Chúa: “Đây là đời con…Đây là phẩm chất, là tất cả đời con”.

ĐTC nói rằng, tất cả chúng ta sẽ phải thừa nhận những lầm lỗi của mình, vì ai cũng đều phạm tội, và cũng chân nhận ra những việc tốt đã làm, vì ai ai cũng làm được điều tốt.

Tôi muốn trình diện trước mặt Chúa thế nào?

Đức Thánh Cha đặt câu hỏi “Nếu hôm nay Chúa gọi tôi thì sao?” Tôi sẽ nói gì và làm gì? Đức Thánh Cha nói rằng, câu hỏi này giúp chúng ta tiến bộ trong đời sống. Không chỉ là việc gặp Chúa để tính sổ đời mình, nhưng cũng sẽ là thời khắc của niềm hân hoan, hạnh phúc, vì chúng ta được Chúa đổ tràn lòng thương xót.

Suy nghĩ về điểm kết thúc, về ngày tận cùng của thế giới, về ngày sau hết của đời sống của một người, là sự khôn ngoan. Người khôn ngoan thì làm điều này.

Trong tuần lễ này, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy cật vấn chính mình “ngày cuối cùng của tôi sẽ như thế nào?” Đức Thánh Cha đề nghị chúng ta hãy tự kiểm tra lương tâm mình để đánh giá chính bản thân chúng ta.

Tôi muốn khắc phục, sửa chữa cái gì bởi vì nó xấu? Tôi muốn duy trì hay phát triển điều gì vì nó tốt…

Chúng ta hãy cầu xin sự khôn ngoan

Đây là công việc của Thánh Thần, ĐTC nói và trong phần kết thúc, ngài khuyên rằng chúng ta hãy cầu nguyện để xin cho được quà tặng của sự khôn ngoan.

Trong tuần này, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần cho có được sự khôn ngoan thì giờ, sự khôn ngoan liên quan đến ngày sau hết, sự khôn ngoan của sự sống lại, sự không ngoan của cuộc gặp gỡ đời đời với Chúa Giê su…Đó sẽ là một ngày của vui sướng, ngày gặp gỡ với Chúa Giê su. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa có thể chuẩn bị cho chúng ta.

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/