$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Chăm sóc bệnh nhân nghĩa là chăm sóc toàn thể con người của họ.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 251 | Cật nhập lần cuối: 3/5/2019 10:37:36 AM | RSS

Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài nói chuyện của ngài với Hiệp Hội chống lại bệnh bạch hầu, ung thư máu và các tế bào ung thư bằng việc nhắc nhớ các tham dự viên rằng trong phụng vụ hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta đọc về các quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa trao tặng cho con người. Trích từ sách Huấn Ca, Đức Giáo Hoàng nói rằng sau khi đã tạo dựng nên họ “ Ngài đổ đầy trên họ kiến thức và sự hiểu biết và cho họ thấy sự khác biệt giữa cái tốt và xấu”, và “Thiên Chúa cung cấp cho họ kiến thức và trao cho họ luật như là nguồn của đời sống”.

Khoa học

Đức Thánh Cha tiếp, kiến thức khoa học “là một công cụ có sức mạnh cho việc hiểu biết được tốt hơn về cả tự nhiên ở xung quanh chúng ta cũng như hiểu biết về sức khỏe của con người”. Giáo hội khuyến khích tất cả sự nghiên cứu và những nỗ lực hướng tới việc cứu chữa người đau khổ”, và với lý do này, Đức Thánh Cha nói “Tôi hạnh phúc để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tất cả mọi người trong Hiệp Hội quý vị vì đã cống hiến làm việc trong nhiều thập kỷ qua”

Đức Thánh Cha tiếp tục thừa nhận rằng những tuyến chính của hành động của Hiệp Hội “thực tế là rất hiệu quả” liên quan đến nghiên cứu mang tính khoa học, chăm sóc sức khỏe và huấn luyện đội ngũ. Trong ba lĩnh vực này, Đức Thánh Cha nói, “quý vị đã làm tròn đầy những vai trò mà nhân loại được mời gọi”.

Những lãnh vực hoạt động của Hiệp Hội

Đức Thánh Cha nói, với nghiên cứu khoa học “các bạn điều tra về chiều kích sinh học nơi con người, để có thể giải phóng con người khỏi bệnh tật…với các phương pháp trị liệu ngày càng hiệu quả.” Với lãnh vực chăm sóc sức khỏe, “các bạn đã thật gần gũi với những người đau khổ, đồng hành với họ trong giai đoạn khó khăn, để không ai cảm thấy họ bị cô đơn…” Đức Thánh Cha kết luận, thêm nữa, việc huấn luyện đào tạo nhân viên đội ngũ, “quý vị có đủ điều kiện cho những hoạt động của mình để cổ võ cho việc chăm sóc người đau bịnh mang tính toàn cầu…”

Đức Thánh Cha tiếp tục so sánh các tình nguyện viên, những người “đồng hành, những thành viên của Hiệp hội với Đức Maria, Đấng đã đem “nhiều niềm an ủi” đến Đức Giêsu khi Ngài trên Thập giá. Đức Thánh Cha nói rằng, thái độ này rất cần thiết khi tiếp xúc với những người đau khổ đang mang trong mình những căn bệnh phức tạp.

Bạn không cô đơn

Đức Thánh Cha tiếp tục bài nói chuyện của ngài khi nói với những người đang sống trong đau bịnh trong sự cô lập, người có thể cảm thấy “mình bị tách ra khỏi thế giới, khỏi những mối quan hệ, khỏi cuộc sống hằng ngày”. Đức Thánh Cha nói với họ rằng, họ không cô đơn “Chúa chúng ta, Đấng đã có kinh nghiệm khó khăn về đau khổ trên Thập giá” đang ở bên cạnh họ.

Đức Thánh Cha Phan xi cô ngụ ý đến tất cả những người chia sẻ sự gần gũi của Giáo Hội với những người đau khổ do bịnh tật của họ: các giáo sĩ, phó tế, thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa, và toàn thể cộng đồng những tín hữu là những người “trợ giúp và an ủi” bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói rằng họ làm cho niềm khao khát của Chúa Giê su trở nên cụ thể, bởi vì tất cả chúng ta là một “bắt đầu từ những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất”

Cứu chữa con người

“Chữa bệnh không phải là chữa bệnh tật, chữa lành một cơ quan hay một tế bào, nhưng là chữa một con người”. Tinh thần của con người không bị cạn kiệt trong những liên quan đến cơ thể, “nhưng thực tế là tinh thần vượt qua cơ thể nghĩa là nó được bao gồm trong một sức sống lớn hơn và phẩm giá con người, cái không nằm thuộc về sinh học, nhưng là thuộc về con người và tinh thần.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đảm bảo với các thành viên của Hiệp hội đang có mặt rằng “cam kết đáng khen ngợi của họ có thể làm cho mỗi người ngày càng ý thức hơn về nền văn hóa trao ban và chăm sóc cho những người khác.” Ngài kết luận, điều này là cần thiết cho đời sống và phúc lợi cho toàn thể nhân loại.

Biên dịch : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va