$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo phận Xuân Lộc

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 300 | Cật nhập lần cuối: 7/31/2019 11:54:37 AM | RSS

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Chiều Chúa Nhật 28/7/2019, tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo Phận, cùng với Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, quý Cha Quản Hạt, quý Cha Giáo Đại Chủng viện, quý Cha Tòa Giám Mục và quý Cha đã cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho những gia đình- là Công giáo hay thuộc tôn giáo bạn - sinh sống trên địa bàn Giáo phận Xuân Lộc đang phải điêu đứng trước nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.Đây là Thánh Lễ đặc biệt, vốn dĩ chỉ được sắp xếp và thông báo hai ngày trước đó từ Văn Phòng Tòa Giám Mục, nhưng đã có hơn 5000 anh chị em giáo dân đến tham dự Thánh Lễ, hiệp ý cầu nguyện như mong muốn của Đức Giám Mục Giáo phận.

Như lời dẫn lễ của Cha đặc trách Phụng vụ của Giáo Phận khi dựa trên câu chuyện Hoàng Hậu Esther đã chạy đến với Chúa trong chay tịnh và sám hối, tha thiết nài xin Chúa cứu thoát dân riêng Ngài khỏi thảm họa diệt vong của cả dân tộc, thì chiều Chúa Nhật này, quý Đức Cha Giáo phận, quý Cha và mọi người đều quy tụ dưới bóng Mẹ đễ khẩn nài xin Chúa đoái thương cho mọi người trong cơn khốn khó này. ”Đó cũng là tâm tình của chúng ta lúc này, khi đứng trước nạn dịch bệnh tả heo Châu Phi đang lan tràn cả nước gây nên những thiệt hại khó lường không chỉ về mặt kinh tế mà có thể trên bình diện luân lý, đạo đức. Sự thiệt hại về kinh tế hết sức lớn lao, nhưng do lòng tham, người ta chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác….nên có những xử lý, việc làm gây nên hiểm nguy về an toàn thực phẩm, về vệ sinh môi trường, không chỉ ảnh hưởng đến người chăn nuôi mà còn cho tất cả chúng ta…đến sự sống và phát triển của cả dân tộc…Chúng ta thành khẩn nhìn lên Chúa, đặt tất cả niềm tin vào Chúa, Đấng Toàn Năng và Toàn Ái, là Chủ của lịch sử và của mỗi người, xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tai họa lớn lao này theo cách thế khôn ngoan và lòng nhân hậu của Chúa…và luôn được an bình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.”

Cùng với ý dẫn lễ, một lần nữa trong phần nhập lễ, Đức Cha Giáo phận mời gọi mọi người hãy tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, Đấng hằng lắng nghe lời con cái Ngài kêu van, tin tưởng vào lời bầu cử của Mẹ Maria giữa những gian khổ này, tha thiết xin Mẹ chở che chúng ta dưới tà áo của Mẹ, cũng như nài xin Thánh Cả Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa ban ơn cho hết tất cả mọi người đang phải gian nan khốn khó trước nạn dịch này.

Dẫn ý từ sách Ngôn sứ Isaia để xác tín hơn nữa và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con cái mình, Đức Cha Giuse đã mở đầu cho bài giảng với ý tưởng trọng yếu “Có người mẹ nào quên được con thơ của mình…” (Is 49, 15). Đức Cha mong muốn mọi người hãy đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa như Abraham, trong bài đọc thứ nhất của Phụng vụ (St 18,20-32), dám mạnh dạn “trả giá” với Chúa, để xin Chúa ban cho dân được bình an. Đồng thời, Đức Cha nói “ Đức Mẹ Núi Cúi cũng đang nhìn, …và khóc thương con cái mình đang gặp gian nan khốn khó” để nâng đỡ niềm tin của mọi người, nhất là những ai đang gặp phải thất bại, mất mát do nạn dịch này. Để rồi, “chúng ta cùng cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ, nếu đẹp lòng Chúa, xin Ngài dừng cơn dịch bệnh đau thương này. Hoặc nếu giả như vì một điều tốt lành khác, chúng ta cũng xin Chúa, đừng để ai trong chúng ta mất lòng trông cậy vào Chúa, đừng các gia đình đang gặp khốn khó này mà vợ chồng bị chia rẽ, gia đình xào xáo, mất bình an, trái lại, họ vẫn yêu thương nhau, cùng nhau chia sẻ, gánh vác, và gia đình được bình an.” Đồng thời, Đức Cha Giáo phận muốn mọi người hãy tin tưởng rằng, Thiên Chúa sẽ ban ơn cho con cái Ngài theo sự khôn ngoan vô cùng của Chúa, Ngài sẽ ban điều tốt cho những ai cậy trông và khẩn xin cùng Ngài. Không chỉ xin những ơn đó cho riễng mình, Đức Cha huấn dụ mọi người cũng hãy cầu nguyện cho những anh chị em khác đang ở trong giáo phận, trong cả đất nước, trên thế giới cũng đang phải đương đầu với nạn dịch này đại họa này. Lấy hình ảnh đi từ sự sợ hãi đến bình an của các môn đệ, sau khi được Chúa Phục Sinh hiện đến và ban cho họ, Đức Cha Giáo phận mong ước “ Cầu xin Chúa ban cho anh chị em khi gặp cơ cực, sẽ khám phá ra điều mới – mà có thể trong đời sống mình, anh chị em chưa từng cảm nghiệm, chưa từng sống- khám phá với lòng xác tín: chỉ cần một mình Chúa là đủ cho cuộc đời. Để rồi, giữa phong ban bão táp…chúng ta vẫn bình an, vì có Chúa.” Và cuối cùng, Đức Cha mở ra cho anh chị em nhận ra một sứ mạng ngay cả khi họ đang sống trong bão táp “ngay cả trong buồn đau, chúng ta lại lãnh nhận nơi Chúa một sứ mạng: đem Chúa đến cho người khác…đem sự bình an, niềm hy vọng đến cho anh chị em mình…Anh Chị Em sẽ là sứ giả của niềm vui của Chúa đến cho mọi người”. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giuse đã cầu xin Đức Mẹ chở che và ban bình an cho tất cả mọi người, nhất là những gia đình đang phải đương đầu với muôn vàn khó khăn này.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.Thánh Lễ đã được quý Đức Cha Giáo phận, quý Cha cử hành thật sốt sắng, cùng với sự hiệp thông của mọi người trong niềm tin, sự cậy trông vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của đoàn dân đang lầm than khốn khổ. Để trong ơn sủng của Thiên Chúa, con cái Giáo Phận Xuân Lộc, cũng như bao người đang phải lâm cảnh gian nan, luôn được Thiên Chúa ủi an, đỡ nâng. Đồng thời, xin Chúa cũng soi sáng để mọi người có được sự khôn ngoan, chọn lựa cách thế hành động cho phù hợp đạo đức, luân lý để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho mình, cho người khác, cho thế hệ tương lai giữa cơn nạn dịch tràn lan này.

Tin, ảnh : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.

Quý Đức Cha Giáo Phận dâng lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khốn khó vì nạn dịch tả heo Châu Phi.