$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo phận Xuân Lộc

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 615 | Cật nhập lần cuối: 5/15/2018 6:03:07 AM | RSS

Chiều ngày Chúa Nhật 13/5/2018, Lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã đến Giáo xứ Biên Hoà để gặp gỡ, huấn từ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho khoảng 200 gia đình trẻ của Giáo xứ Biên Hoà. Trong số này, cũng có những gia đình trẻ di dân đang trú ngụ tại Giáo xứ Thái An, Giáo hạt Biên Hoà.

Như lời cám ơn trước khi kết thúc Thánh Lễ của cha Philiphê Lê Văn Năng, Cha Sở Giáo xứ Biên Hoà, chuyến viếng thăm, gặp gỡ các gia đình trẻ của Đức Cha Giuse trong chiều Chúa Nhật này đã làm cho nhiều người, đặc biệt là các gia đình trẻ dâng trào nhiều cảm xúc, sự cảm động, bởi mọi người đang cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đức Cha Giáo phận đối với các gia đình trẻ như chương trình Mục vụ chung của Giáo phận Xuân Lộc đã đề ra.

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.Trong Thánh Lễ Chiều Chúa Nhật cử hành mừng Chúa Lên Trời, Đức Cha Giuse đã chủ sự Thánh Lễ cùng với cha Philiphe, và quý cha. Hiện diện để tham dự thánh lễ không chỉ là những giáo dân của Giáo xứ Biên Hoà, nhưng còn rất đông anh chị em tín hữu là những người di dân đang trú ngụ tại địa bàn Giáo xứ hoặc các vùng lân cận. Đặc biệt, trong những hàng dãy ghế giữa nhà thờ là các gia đình trẻ ngồi cùng nhau, có cả bố mẹ và con cái, là đối tượng quan trọng của cuộc gặp gỡ, huấn đức cũng như dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho họ của Đức Cha Giuse.

Vì vậy, ngay trong ý hướng đầu lễ, ngoài những ý hướng cầu nguyện đến ngày Chúa Nhật hôm đó như ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 52, Ngày của Mẹ, ngày 13/5 mừng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, Đức Cha Giuse đã nhấn đến một ý nổi bật khi mời gọi mọi người cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình trẻ đang hiện diện được nhiều ơn thánh của Chúa, giúp họ kiện toàn ơn gọi hôn nhân gia đình như Chúa mong muốn.

Trong bài giảng, từ trình thuật Tin Mừng Chúa Lên Trời, và các môn đệ đăm đăm ngước nhìn trời khi Thầy của họ được cất nhắc lên, Đức Cha đã cật vấn cộng đoàn và mỗi người “Chúng ta có ao ước hạnh phúc được lên trời không?” Ngài cảnh báo, một khi người tín hữu ao ước nhiều thứ trên trần gian, dù chúng xấu hay tốt theo mức độ của cái tốt đó, thì những thứ ao ước ấy có thể khiến người tín hữu quên đi mong ước lớn lao hơn là được sống muôn đời trên trời với Chúa. “Mừng Chúa lên trời, cũng có nghĩa là chúng ta hy vọng sẽ được lên trời, ở với Cha của chúng ta.’ Đức Cha nhấn mạnh rằng, người tín hữu phải nuôi dưỡng và làm cho ao ước được lên trời lớn dần, lớn mãi trong tâm hồn.

Ý thứ hai chia sẻ trong bài giảng dựa vào mẫu gương của tông đồ trở về Giêrusalem để loan truyền niềm vui mà họ đã lãnh nhận, Đức Cha mời gọi mọi người hãy chia sẻ niềm vui sẽ được lên trời, niềm vui nội tại, niềm vui của Tin Mừng đến với mọi người trong từng môi trường mà họ đang sống, ngay cả trong gia đình của họ khi mà mỗi người đang thi hành sứ vụ, công việc của mình. Minh hoạ bằng câu chuyện nói về 3 thái độ khác nhau của 3 người trong cùng một công việc, Đức Cha nhấn mạnh và mời gọi những người đang lắng nghe ngài hãy thi hành sứ vụ, trọng trách, công việc của họ bằng một cái nhìn mới, ý thức mới, và thái độ mới như: Tôi đang làm công việc của Chúa, tôi đang cộng tác với Chúa. Chính nhờ ý thức mới này, Đức Cha giải thích, mọi người, là những ông bố- bà mẹ hay con cái sẽ đón nhận được khó khăn, vất vả, và thi hành trách nhiệm trong cuộc sống bằng một thái độ của niềm vui. Không những thế, chính nhờ thái độ với ý thức mới này khiến họ có thể toát ra bên ngoài một niềm vui nội tại, niềm vui có Chúa, niềm vui của Tin Mừng, khiến những người khác cũng cảm thấy họ được nhẹ nhàng, được vui tươi. Và đó là cách thức họ có thể chia sẻ, loan báo niềm vui, niềm vui của Tin Mừng đến cho mọi người, cho chồng, cho vợ, cho con cái hoặc ngược lại.

Nhưng Đức Cha nhắc nhớ mọi người rằng “Chúng ta có một sức mạnh từ Thánh Linh như lời hứa Chúa Giêsu hứa ban”. Do đó, đừng dựa vào sức riêng, nhưng “hãy mở lòng đón nhận sức mạnh từ Thiên Chúa, giúp chúng ta sống xứng đáng làm con cái Chúa, và giúp chúng ta trở thành sứ giả của Chúa, đem Tin Mừng của Chúa đến cho muôn người.”

Sau Thánh Lễ, không chỉ có các gia đình trẻ, nhưng tất cả mọi người trong cộng đoàn Giáo xứ Biên Hoà tham dự Thánh Lễ chiều Chúa Nhật đều nán lại nghe Đức Cha huấn từ, và cảm nhận sự đồng hành, quan tâm của Đức Cha Giáo phận dành cho những gia đình trẻ Công Giáo. Vì thế, trước khi huấn từ cho các gia đình trẻ, Đức Cha Giuse đã nhắc nhớ và mong mỏi cộng đoàn hãy thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng “Xin Anh Chị Em hãy ra đi, đến và gặp gỡ anh chị em lương dân… Sứ mệnh của chúng ta là làm sao để anh chị em lương dân có được cơ hội tiếp cận với con cái của Chúa, được cảm nghiệm niềm vui của người con cái của Chúa.” Ngài truyền động lực bằng lời mời nhưng cũng hàm chứa một cật vấn khi giả định bằng thắc mắc của anh chị em lương dân ”Tại sao họ (những người con cái của Chúa) cũng sống trong điều kiện như mình, mà tại sao họ vẫn an bình, tại sao họ vẫn công bằng, vẫn bác ái, không lừa đảo mình?” Đó là một lời mời gọi rất sắc và mạnh mẽ bởi trong lời mời đó của Đức Cha Giáo phận hàm chứa một “cật vấn” bản thân đối với người nghe và đẩy họ đưa tới sự chỉnh sử lối sống đối của mình.

Sau đó, Đức Cha Giuse đã chuyển ý để nói chuyện với các gia đình trẻ. Khởi đầu bài nói chuyện, Ngài nhắc lại ý chính của chương trình Mục vụ “Gia đình hãy là dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa” như là phần mở nhưng cũng là ý trọng tâm để mời gọi các cặp vợ Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.chồng trẻ sống ý hướng đó trong đời hôn nhân của họ. Dẫn ý bằng câu chuyện đơn giản để nhìn thấy những “nấc thang” trong hôn nhân, từ thưở đầu còn có “anh nói em nghe hay em nói anh nghe”, cho đến nấc cả hai cùng nói, chẳng chịu nghe nhau, Đức Cha Giuse có ý rằng, từ tình yêu đến hôn nhân, và trong chặng đường chung sống sau khi kết hôn, cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, những sóng gió trong hôn nhân. Ngài nói rằng, nhiều cặp hôn nhân, từ mốc điểm của yêu thương, đã đi dần đến chỗ tan rã, thay vì làm cho gia đình mình thành tổ ấm, thì nhiều cặp vợ chồng đã biến gia đình của họ thành “tổ cãi”, làm cho đời sống hôn nhân không còn hạnh phúc. Đức Cha nhấn mạnh rằng “Cha không muốn các gia đình, nhất là các gia đình trẻ đi theo “lộ trình”, con đường đó.” Nếu tình yêu, sự tin tưởng lẫn nhau là chất xúc tác, keo dính giúp cả hai giải gỡ được khó khăn, Đức Cha nhấn mạnh, thì còn có một điều rất cụ thể giúp họ duy trì tình yêu, hôn nhân: đó là hãy luôn ý thức, luôn nhận ra căn tính của Hôn Nhân Công Giáo. “Nếu các con nhận rõ ra được căn tính của Hôn nhân mà Chúa cho các con biết, thì ý thức đó sẽ giúp các con thắng lướt những khó khăn để xây dựng đời sống hôn nhân gia đình trong hạnh phúc.”

Với 3 ý tưởng căn bản quan trọng, dễ nhớ, Đức Cha Giuse đã giúp các cặp vợ chồng có cơ hội “ôn lại” kiến thức giáo lý về hôn nhân, để nhờ đó họ có hành trang để sống tròn đầy ơn gọi hôn nhân của mình.

Thứ nhất, Hiệp nhất trong hôn nhân. Với ý tưởng “Hôn nhân là giấc mơ của Thiên Chúa”, Đức Cha Giuse đã giải thích điều này dựa trên câu chuyện Thiên Chúa tạo dựng Ađam và Evà. Mục đích của việc tạo dựng này, khi rút xương sườn của Adam để tạo nên Eva là để hai người chung sống với nhau, hỗ trợ và yêu thương nha. Vì thế, Đức Cha nói, tình yêu của Adam và Evà có nguồn gốc từ Thiên Chúa. Vì thế, tình yêu của cả hai vợ chồng trong hôn nhân, cũng phát xuất từ Thiên Chúa, “là giấc mơ của Thiên Chúa”. Do đó, Đức Cha khuyên dạy rằng, mỗi khi họ gặp khó khăn, hãy nhớ đến điều này, đến căn tính của hôn nhân của mình để vượt qua khó khăn.

Thứ hai, hôn nhân và sứ mạng của hai vợ chồng chính là cộng tác với Thiên Chúa trong Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.việc sinh sản và giáo dục con cái. Đó chính là sứ mạng lớn lao mà Thiên Chúa đã trao vào tay Adam và Eva, cũng như trao cho hai vợ chồng. So sánh với sự tinh vi và tiến bộ của máy móc, chúng có thể tạo nên nhiều thứ phục vụ con người, nhưng chúng không thể sinh sản con người, mà chỉ có duy nhất nơi con người mới làm được chuyện vĩ đại: thụ thai, mang thai, và sinh sản sự sống mới. Vì thế, cả hai vợ chồng phải nhận ra được rằng sinh sản con cái là một điều hết sức tuyệt vời và con cái chính là kết quả của tình yêu của vợ chồng trong tác động của tình yêu. Đồng thời, cả hai vợ chồng còn lãnh nhận từ nơi Chúa một sứ mạng cao cả nữa: giáo dục con cái. Đức Cha nhắc nhớ các cặp vợ chồng rằng, họ cần phải giáo dục con cái để những đứa trẻ cần phải được lớn lên trong sự hiểu biết về Thiên Chúa, biết kính mến Thiên Chúa và sống như Chúa muốn.

Thứ ba, trong hôn nhân, cả hai vợ chồng cùng cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ của Ngài. Đức Cha Giuse giải thích rằng, khi nói đến cứu độ, là nói đến tội lỗi, và tội lỗi đều ở trong mỗi người, trong những giới hạn của từng người. Vì thế, cả hai, vợ hay chồng, đều có trách nhiệm đỡ nâng và giúp người bạn đời của mình sửa sai những tội lỗi, và họ phải có trách nhiệm về đời sống tinh thần và phần rỗi linh hồn của nhau. Và như vậy, cả hai vợ chồng cần phải có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau đạt tới ơn cứu độ, cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại của Ngài.

Với ba ý tưởng sâu sắc trên dựa trên Kinh Thánh, Giáo lý, thần học, được diễn đạt qua cách trình bày ngắn gọn,từ ngữ đơn giản, dễ hiểu và dễ nhớ của Đức Cha Giuse, chắc chắn đã giúp các cặp vợ chồng trẻ có cơ hội để thu tích cho mình những giá trị nền tảng của hôn nhân, giúp họ có them hành trang để tiếp bước trong đời sống hôn nhân gia đình và xây dựng gia đình của họ trở thành những gia đình Thánh Gia trong thời đại hôm nay.

Buổi gặp gỡ rất ngắn của Đức Cha Giáo phận với các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà chắc chắn đã đem lại những kết quả tốt đẹp trong hiện tại, và là nền để các cặp vợ chồng sẽ gầy dựng và duy trì những cuộc hôn nhân thật hạnh phúc như giấc mơ mà Thiên Chúa mong muốn.

Và đó cũng là những gì mà Đức Cha Chánh, quý Đức Cha, cũng như các cha xứ và mọi người đang thực hiện khi đồng hành với các gia đình trẻ, giúp các gia đình trở thành dấu chỉ của lòng thương xót như chương trình Mục vụ Giáo phận 2017-2018 đã đề ra.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ các gia đình trẻ tại Giáo xứ Biên Hoà.