$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo phận Xuân Lộc

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 343 | Cật nhập lần cuối: 1/15/2021 12:45:46 PM | RSS

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Tối Thứ Tư 13/1/2021, Đức Cha Giáo Phận đã cùng cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm cử hành giờ kinh Mân Côi đầu tiên của Năm Mới 2021, giờ kinh vẫn thường được đọc vào ngày 13 mỗi tháng để cầu nguyện cho các gia đình trong Giáo phận.

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công GiáoVới Giờ Kinh Mân Côi đầu tiên của Năm Mới này, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria để cầu nguyện cho các Bà Mẹ Công Giáo, những người mẹ luôn lãnh lấy trách nhiệm nặng nề khi làm mẹ với con cái mình, đặc biệt trong những hoàn cảnh rất cụ thể và khó khăn riêng của họ.

Phần diễn nguyện trước khi cộng đoàn cùng đọc Kinh Mân Côi đã giúp cộng đoàn nhớ và suy niệm các chặng hành trình sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, mà qua đó, mọi người khám phá ra hình ảnh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội trong chương trình cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi nhân loại.

Mở đầu huấn từ của Đức Cha Giáo phận với cộng đoàn trước khi đọc Kinh Mân Côi với Mầu nhiệm Vui, Đức Cha nói đến ý cầu nguyện cho các gia đình trong Giáo phận, đặc biệt là những gia đình đang gặp khó khăn, “Xin Đức Mẹ nâng đỡ, khích lệ những gia đình khó khăn này và cả những gia đình đang sống trong hạnh phúc, bình an, để tất cả mọi gia đình được gìn giữ ơn thánh của Chúa trong môi trường gia đình.”

Với chủ đề và ý nguyện của Giờ Kinh Mân Côi, Đức Cha Giáo phận mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cụ thể cho các bà mẹ Công Giáo, là những người mang trên vai gánh nặng trong vai trò đặc biệt của họ, “xin cho họ được “kiên nhẫn, chu toàn sứ vụ Chúa trao”, trong việc đón lấy mầm sống trong cung lòng, sinh hạ, nuôi dưỡng và giáo dục con cái lớn lên và thành người. Đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh đến lời cầu nguyện dành cho các người mẹ, những thiếu nữ trẻ chưa lập gia đình nhưng mang thai, nhưng đang bị cám dỗ để từ chối trách nhiệm chu toàn sứ vụ làm mẹ với con mình bằng việc phá thai, “xin cho họ được vững vàng trong đức tin và thắng được cơn cám dỗ này.” Đồng thời, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lên Đức Maria lời nguyện xin, để cầu nguyện cho những bà mẹ Công Giáo “biết theo gương Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ can đảm lãnh nhận Con Thiên Chúa vào cung lòng, và đưa Chúa đến cho tha nhân”, để những người mẹ Công Giáo cũng sẵn sàng quảng đại đón lấy Chúa vào trong cuộc đời, và đưa Chúa đến cho con cái của họ. “Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bà mẹ Công Giáo, là những người mẹ làm cho gia đình của họ trở nên hạnh phúc, ấm êm, xin cho họ biết gìn giữ và làm cho gia đình của họ trở thành mái ấm của lòng Chúa thương xót.” Cuối cùng, Đức Cha Giáo phận nhớ đến những người mẹ có những đứa con bị tật nguyền, bởi họ “cũng đang phải đau khổ cả thân xác lẫn tâm hồn khi sinh ra những đứa trẻ không lành lặn. Xin hãy cầu nguyện cho những người mẹ này, khi họ phải mang lấy trách nhiệm lớn lao đó…Xin cho họ được vững tin vào Chúa, luôn yêu thương con cái mình, và đem tình yêu của Chúa đến cho con cái tật nguyền của họ.”

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công GiáoSau 50 Kinh Kính Đức Mẹ, Cha Chánh Xứ Thánh Tâm, cũng là Cha Đặc trách Mục vụ Gia đình của Giáo phận đã chủ sự Giờ Chầu Thánh Thể, tôn vinh tình yêu Chúa tự hiến cho con người, và cũng là để dâng lên Chúa tâm tình nguyện xin cho các bà mẹ Công Giáo “Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ Mẹ Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những bà mẹ trong gia đình, đặc biệt là các bà mẹ trong gia đình Công Giáo. Xin Chúa ban cho các bà mẹ Công Giáo luôn biết quý trọng thiên chức làm mẹ, luôn biết yêu quý hồng ân sự sống mà Thiên Chúa ban cho nhân loại ngang qua gia đình, nơi đó, người mẹ- người cha là những người cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa.” Cũng trong lời nguyện trước Thánh Thể, Cha Chánh Xứ cũng đã dâng lên Chúa những bà mẹ mà trong huấn từ Đức Cha Giáo Phận đã nhắc đến: những bà mẹ đau khổ, những bà mẹ đơn thân, những bà mẹ góa bụa…để tất cả trong tình yêu của Chúa và sự bầu cử của Đức Maria, những bà mẹ này sẽ biết tựa nương vào Đức Maria và chính Chúa, nguồn sức mạnh không bao giờ và nơi tựa nương vững chắc, để họ có thể chu toàn trách vụ mà Chúa đã trao vào tay họ với trái hiền mẫu của người phụ nữ dành cho con cái và gia đình mình.

Sau phép lành Thánh Thể, Cha Đặc Trách Mục vụ Gia đình và cũng là Cha Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm, đã dâng lên Đức Cha Giáo Phận lời tri ân, vì “chính Đức Cha đã có sáng kiến để trao việc đọc Kinh Mân Côi vào ngày 13 hằng tháng để cầu nguyện cho các gia đình trong Giáo phận. Chính sáng kiến của Đức Cha đã giúp chúng con cảm nghiệm sâu hơn rằng: các gia đình luôn ở trong trái tim của Đức Cha. Chúng con xin hết lòng cám ơn tất cả tình thương, và những gì mà Đức Cha đã dành cho các gia đình…Chúng con, các gia đình, luôn biết ơn Đức Cha và xin nguyện hiệp thông với Đức Cha trong lời nguyện ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào.” Cũng trong lời cám ơn này, Cha Giuse đã thay mặt cộng đoàn kính Chúc Xuân mới Đức Cha Giáo phận.

Đáp từ lại những lời tri ân của Cha Chánh Xứ và cộng đoàn, Đức Cha Giáo Phận đã chúc xuân mới cộng đoàn với hình ảnh con trâu của năm mới, nhưng Đức Cha nhấn mạnh đến tính chịu khó của con trâu, để “trong Năm mới Tân Sửu, cũng chịu được nắng mưa…trợ lực cho nhau, giúp nhau nên thánh trên con đường Chúa mới, làm cho những gia đình thành tổ ấm, mái ấm của lòng thương xót.”

Tin, ảnh: Nt. Teresa Ngọc Lễ, Ban TT Giáo xứ Thánh Tâm.

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo

Đức Cha Giáo phận cùng với cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các các Bà Mẹ Công Giáo