Chú thích cho những bức hình sau cũng thật dễ nhưng cũng thật khó. Nhưng ở nơi những khoảng khắc còn lưu lại, đã cho thấy cả một quá trình của tìm kiếm ý Chúa, của sự khiêm tốn ...và của sự vâng phục.
Chỉ có trong Chúa, mọi tâm hồn mới trở nên nhỏ bé, đơn sơ, sẵn sàng hóa mình ra không để Ngài làm tất cả.
Chỉ có một ý hướng phụng sự cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội, và cho Dòng, các ngài mới có thể quì xuống, khẩn nài người anh em lãnh nhận chức vụ ...
Chỉ có trong Thánh Thần, Đấng ban sức mạnh, và trong Đấng Phục Sinh, Cha Tân Bề Trên Tổng Quyền đã thoát ra khỏi căn phòng đóng kín vì sợ hãi, để rồi can đảm thưa tiếng xin vâng, dám đối diện với những gay go, thách đố, để đỡ nâng và giúp anh em mình ra khỏi những nỗi sợ đang làm chùn lại những bước chân giảng thuyết, những lời giảng thuyết của niềm vui và bình an.
Nt . Ngọc Lễ, O.P
Hình ảnh: Fanpage Dominikanerprovinz vom hl. Albert